298- NGƯỜI CỐ CHẤP

T7.T8TNA. 30-05-2026

 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy,

hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,28)

Bọn thượng tế và kinh sư cố chấp

Việc Chúa làm sự thật đã bày ra

Được đông đảo quần chúng đã ngợi ca:

Ngài chính thật là Con Thiên Chúa

*

Dùng Uy Quyền, Ngài đã từng cứu chữa

Bệnh hiểm nghèo và cả bệnh nan y

Chỉ một lời từ miệng Chúa phán ra

Mọi bệnh tật , quỷ ma đều lui cả

*

Người đã chết bốn ngày thây thối rữa

Chúa đến mồ cùng với cả người thân

Lời nhẹ nhàng Chúa nói: Hãy ra đây

Thì xác chết liền ra ngay với Chúa

*

Việc quyền năng linh nghiệm như thế đó

Sức con người nào ai có được sao?

Chỉ một mình Thiên Chúa: Đấng Tối Cao

Mới có quyền trên mọi loài tạo vật

*

Nhưng Thượng tế, Kinh sư và Kỳ mục

Vẫn cố tình bưng mắt và bịt tai

Lòng ngoan cố kiêu căng chất vấn Ngài

Ông lấy quyền nào mà làm như vậy?

*

Lạy Thiên Chúa. Xin cho con được thấy

Quyền uy Ngài trên hết thảy chúng sinh

Mọi tạo vật hữu hình và vô hình

Đều qui phục trước Uy Danh Thiên Chúa

*

Con chỉ là một tạo vật nhỏ bé

Tình Yêu Ngài đã tác tạo nên con

Xin cho con được kiên vững niềm tin

Vào Thiên Chúa: Đấng Quyền Năng Chí Thánh

*

Nơi dương trần còn lại bao năm tháng

Giữ gìn con buổi sáng đến chiều hôm

Giúp cho con luôn trong trắng tâm hồn

Để nhìn thấy được Lòng Thương Xót Chúa

*

Xin thương ban muôn hồng ân chan chứa

Tưới hồn con bằng Tình Chúa yêu con

Qua Lời Chúa và Thánh Thể nuôi hồn

Để tình con luôn lớn lên trong Chúa

Amen