T4.T10TNA. 10-06-26
(Mt 5,17-19)
*
Trên núi Thánh Chúa ban mười giới luật
Truyền Môsê dùng luật dạy cho dân
Khuyên nhủ dân giữ luật thật chuyên cần
Mới xứng đáng là dân riêng Chúa chọn
*
Nhưng sau này con người thêm nhiều khoản
Khiến luật xưa thành gánh nặng cho dân
Chúa Giêsu đã đến để canh tân
Giúp cho luật thể hiện lòng mến Chúa
*
LUẬT CỦA CHÚA LÀ YÊU THƯƠNG THA THỨ
Bởi vì Ngài là Thiên Chúa từ nhân
Luôn yêu thương những kẻ bị lỗi lầm
Và tha thứ khi ăn năn sám hối
*
Phận con người đã sinh ra trong tội
Sống giữa đời lại hay nhiễm thói hư
Nếu tránh xa và biết cách phòng ngừa
Thì linh hồn sẽ trở nên trong trắng
*
Chúa đã nói Giới luật rất quan trọng
Trước khi trời và đất bị diệt vong
Thì một chấm một phẩy ghi ở trong
Sẽ thực hiện cho đến khi kết thúc
*
Xin cho con được luôn luôn tỉnh thức
Để chu toàn giữ lề luật Chúa ban
Hầu canh tân và thánh hóa bản thân
Mới xứng đáng là thần dân của Chúa
*
Xác hồn con xin Chúa thương gìn giữ
Đừng để con bị sự dữ kéo lôi
Cho đến ngày con nhắm mắt lìa đời
Được về trời hưởng vinh quang với Chúa
Amen