T5.T10.TNA. 11-06-26
(Mt 10,7-13)
*
Các Tông đồ, đi giảng rao Nước Chúa
Được Chúa ban quyền phép chữa người đau
Các tà thần ma quỷ cũng chạy mau
Những kẻ chết cũng làm cho sống lại
*
“Khi đi đường đừng mang tiền, bao bị
Cũng không cần có gậy để phòng thân
Để không vì quá chú trọng bản thân
Mà lơ là việc cần là Rao giảng
*
Khi đến thành hoặc làng nào truyền giảng
Hãy tìm nhà xứng đáng để nghỉ chân
Vào nhà nào: Thì Hãy Chúc Bình An
Ở lại đó cho đến khi rời khỏi.”
*
Các Tông Đồ vâng theo lời Chúa nói
Đã nhiệt thành giảng Lời Chúa khắp nơi
Đem Tin Vui ơn Cứu Rỗi cho đời
Giúp nhiều người đổi đời về cùng Chúa
*
Xin cho con cũng biết nghe Lời Chúa
Truyền Tin mừng theo cách sống của con
Đời sống con dù chưa được vẹn toàn
Xin dạy bảo và thêm ơn thánh hóa
*
Để xứng danh là chứng nhân của Chúa
Giúp lòng con luôn yêu Chúa thiết tha
Từ sớm mai cho đến buổi chiều tà
Luôn Tôn Vinh và ngợi ca Tình Chúa
*
Giữa biển đời đầy mưa giông sóng vỗ
Thuyền hồn con gặp khốn khó cheo leo
Xin giúp con được luôn vững tay chèo
Nhờ Sức Mạnh của Tình Yêu Thánh Thể
*
Giúp lòng con long đong nơi trần thế
Biết dọn mình Rước Thánh Thể thường xuyên
Đốt trong tim lửa yêu mến Chúa luôn
Để kết hợp muôn muôn đời trong Chúa
Amen