T6.T10TNA. 12-06-26
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28)
*
Đời dương thế vai mang nhiều gánh nặng
Vì gia đình, vì sự sống bản thân
Nhiều khổ cực lắm vất vả long đong
Lo bươn chải miệt mài để kiếm sống
*
Gia đình nghèo lại càng nhiều lo lắng
Khi bình thường lo cơm trắng canh rau
Khi trở trời trái gió bị ốm đau
Biết tìm đâu ra tiền mà mua thuốc ?
*
Ngoài sự khó lắng lo về thể chất
Còn nhiều sự đau khổ của tâm linh
Khi lỡ bước sa chân vướng tội tình
Lòng khắc khoải mong được ơn giải thoát
*
Chúa mời gọi : “những ai đang mang vác
Gánh nặng nề thì hãy đến cùng Tôi
Tôi sẽ cho thân xác được thảnh thơi
Và tâm hồn được nghỉ ngơi bồi dưỡng”
*
Xin cho con mỗi ngày trong cuộc sống
Biết trông cậy vào Lòng Chúa Xót Thương
Để gian nan vất vả của đời thường
Được Tình Chúa yêu thương và nâng đỡ
*
Khi tâm hồn đang nổi cơn sóng gió
Cho lòng con hướng về Chúa cầu xin
Nhờ quyền uy Chúa: sóng gió dẹp yên
Để hồn con an bình thờ phượng Chúa
*
Cuộc sống con long đong và vất vả
Linh hồn con cũng tơi tả nương theo
Xin giúp con dù trong cảnh khó nghèo
Vẫn luôn biết theo con đường của Chúa
*
Đến với con trong những cơn sầu khổ
Ủi an con trong những lúc khó khăn
Để hồn con được sung sướng hân hoan
Trong Tình Chúa yêu thương và bảo bọc
*
Xin Thánh Thể Tình Yêu thêm sức lực
Giúp lòng con được yêu mến Chúa luôn
Để dù cho trong những lúc lầm than
Vẫn một lòng Tin Yêu Thờ Phượng Chúa
Amen