17- CÂY NẾN

Nến nằm im thì không bao giờ sáng

Nến đốt rồi thì ánh sáng tràn lan

Giúp cho người và mọi vật dương gian

Nhìn thấy đường và dễ dàng sinh hoạt

*
Dẫu biết rằng nến cháy lâu sẽ hết

Giờ qua giờ nến sẽ bị tiêu hao

Vì tiện lợi và hữu ích biết bao

Đành chấp nhận thiệt thân cho đến hết

*

Đời con người giống cây nến y hệt

Sống giữa đời mà không biết làm chi

Chỉ chăm lo cho thân xác béo phì

Thành vô dụng không có gì đáng quí

*

Nếu chịu khó chỉ hy sinh một tí

Làm việc lành, bố thí kẻ ăn xin

Dù việc làm có thiệt đến bản thân

Cũng tỏa sáng ra muôn phần công đức

*

Dùng bạc tiền thời gian và công sức

Giúp những người đang gặp lúc khó khăn

Mới đích thật là con cái Thiên Đàng

Làm Danh Chúa muôn muôn đời Vinh Sáng

*

Xin đời con được luôn luôn tỏa sáng

Bằng việc lành phúc đức giữa trần gian

Bằng yêu thương và đối xử công bằng

Để nối kết mọi người thành dân Chúa

simonphamky.com

09-06-26