18- CON TÀU DU LỊCH

*

Tàu hùng dũng lênh đênh trên sông nước

Chở những người du lịch khắp đó đây

Nhìn phong cảnh, núi đồi với trời mây

Lòng thư thái và ngất ngây thích thú

*

Những lần sau cũng đi con đường cũ

Thật nhàm chán với cảnh cũ đã xem

Muốn thưởng thức những cảnh sắc mới hơn

Thoát lối cũ mà đi về hướng khác

*

Linh hồn ta đang ở trong thân xác

Như con tàu đang trôi dạt trên sông

Những đam mê thói xấu ngự trong lòng

Làm che khuất những hồng ân của Chúa

*

Muốn được hưởng các ơn lành của Chúa

Phải ra ngoài cái thân xác xưa nay

Phải thay đổi lại cách sống hằng ngày

Và thẳng tiến trên đường ngay nẻo chính

simonphamky.com

09-06-26