330- LỜI QUYỀN UY

T4.T13TNA. 01-07-26

(Mt 8,28-34)

*

Miền Gađara có hai người bị quỉ ám

Gặp thấy Chúa liền từ đám mồ mả đi ra

Chúng sợ hãi và lớn tiếng kêu la:

“Hỡi Con Thiên Chúa.

 Chuyện chúng tôi đâu can gì đến ông.

Chưa tới lúc,

Mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?

*

Khi ấy, ở đàng xa,

Có một bầy heo rất đông đang ăn.

 Bọn quỷ nài xin Người rằng:

“Nếu ông đuổi chúng tôi,

 thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi !”

Chúng liền ra khỏi hai người đó

 và nhập vào bầy heo.

Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi

lao xuống biển và chết đuối hết.

*

Thấy bầy heo lao xuống biển rồi chết

Dân cả thành ra đón Đức Giêsu

Họ xin Người rời khỏi chốn này đi

Vì họ sợ nhiều bầy heo chết nữa

*

Xin cho con biết mở lòng đón Chúa

Ngự vào hồn để xua đuổi quỷ ma

Xin cho con được yêu Chúa thiết tha

Dâng trọn đời cho Ba Ngôi Thiên Chúa

*

Đừng bao giờ để con chối từ Chúa

Mà chiều theo cám dỗ của trần gian

Xin cho con luôn hướng tới Thiên Đàng

Để phấn đấu tìm vinh quang hạnh phúc

Amen

*