328- ĐẤNG KITÔ LÀ AI

T2.T13TN. 29-06-26

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”Ông Si-môn Phê-rô thưa:

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

*

Theo nhận định của nhiều người xa lạ:

Người thì bảo Chúa là Giêrêmia

Kẻ khác lại  bảo Chúa là Êlia

Kẻ thì bảo Chúa là Gioan tẩy giả

Đức Giê-su lại hỏi:

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

 Ông Si-môn Phê-rô thưa:

“Thầy là Đấng Ki-tô,

Con Thiên Chúa hằng sống.”

*

Thánh Phêrô tính tình rất cương trực

Luôn mạnh mẽ và tuyên xưng Đức tin

Trả lời Chúa thay cho các anh em

Được Chúa chọn làm đá nền Hội Thánh

*

Hội Thánh ấy muôn muôn đời bền vững

Dù ác thần hay quyền lực quỷ ma

Cố làm cho dao động trí người ta

Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ thắng được

*

Chúa trao cho Phêrô một Thánh Chức:

Được cầm buộc và cũng được thứ tha

Những lỗi phạm yếu đuối của người ta

Vì Nước Trời Phêrô giữ chìa khóa

*

Con tuyên xưng: Đức Kitô là Chúa

Là Con Một của Chúa xuống trần gian

Để yêu thương, nâng đỡ và ủi an

Dẫn con đi theo con đường của Chúa

*

Để đến ngày sau cùng đời dương thế

Dẫn con về cùng với Chúa nghỉ ngơi

Sống an vui trong hạnh phúc Nước Trời

Để ca ngợi Tôn vinh Tình Yêu Chúa

*

**

Tất cả chúng con:

 Trong  NHÓM THƠ CẦU NGUYỆN

Xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng của Cha

Nguyện xin Thánh Phêrô:

Đấng yêu mến Chúa thiết tha

Phù giúp cha luôn nhiệt thành yêu mến Chúa

*

Để ngày ngày cha chia sẻ Lời Chúa

Giúp chúng con được hiểu biết Chúa hơn

Và bồi đắp lòng mến Chúa nhiều hơn

 Để thăng tiến trên con đường nhân đức

*

Nguyện xin Chúa ban cho cha nhiều sức lực

Yêu  người nghèo trong mọi lúc mọi nơi

Giúp bệnh nhân cho đến lúc cuối đời

Đủ hành trang trên đường về với Chúa

*

Với tình thương và vì lòng mến Chúa

Xin cha luôn đồng hành với chúng con

Để yêu thương và dạy dỗ chúng con

Yêu mến Chúa bằng: LỜI THƠ CẦU NGUYỆN

*

Kính Mừng Lễ Thánh Phêrô Tông đồ

Bổn mạng Cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Linh hướng NHÓM THƠ CẦU NGUYỆN

*

Xin chúc mừng Quý chức. Quý Ông. Quý anh

Bổn mạng Thánh Phêrô – Phao lô.

Xin Thánh quan thầy phù hộ Quý vị

Luôn có sức khỏe để hăng say

phục vụ giáo hội làm Danh Chúa được

cả sáng. Alleluia. Alleluia.