333- BẦU DA CŨ VÀ MỚI

T7.T13TNA. 04-07-26

 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt:

 rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới:

 thế là giữ được cả hai.” (Mt 9,17)

*

Bầu da cũ là tâm hồn tội lỗi

Đầy hận thù oán ghét với bon chen

Là ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân

Nhiều mưu mô xảo quyệt và tính toán

*

Bầu da mới là tâm hồn trong trắng

Rượu mới là lòng bác ái khoan dung

Là đời sống phù hợp với Tin Mừng

Luôn tha thứ hiền hòa và nhân hậu

*

Tâm hồn con xin Chúa luôn sửa đổi

Để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn

Ban cho con lòng yêu mến Chúa luôn

Để mãi mãi là con ngoan của Chúa

*

Đừng để con sống trong bầu da cũ

Mà đắm chìm trong tật xấu thói hư

Đừng để con lạc mất Chúa nhân từ

Khiến bầu da linh hồn bị tan vỡ

*

Xin giữ con luôn sống trong Tình Chúa

Để hồn con luôn được Chúa ghé thăm

Xin cho con luôn cần mẫn siêng năng

Dự Thánh Lễ và dọn lòng Rước Chúa

*

Nhờ Lời Chúa và có Mình Thánh Chúa

Ngự trong lòng, con được mạnh mẽ hơn

Xua tan đi những uẩn khúc trong hồn

Giúp hồn con luôn kết hợp cùng Chúa

Amen