LINH THAO – 02

Lời Chúa: 1Pr 2,1-3

“Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tuông cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã ​nghiệm thấy Chúa tốt lành.”

Gợi ý suy niệm:

*Chúa muốn tôi:

-Khao khát Lời Chúa để làm lương thực nuôi sống linh hồn

-Từ bỏ mọi thứ xấu xa tội lỗi do lời nói và cách sống của tôi.

*Phần tôi:

-Trước đây: -Tôi chỉ biết tìm kiếm lương thực để nuôi sống bản thân

                     -Không chú trọng đến lương thực nuôi sống linh hồn.

                    -Với cách sống không mấy tốt đẹp, làm nhiều người buồn lòng

-Hôm nay:

-Hãy thành tâm thân thưa với Chúa…

-Hãy quyết tâm thực hiện điều Chúa muốn.