Lời Chúa: 1Pr4,10-11
“Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; Ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.”
Lạy Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu của con. Chúa hằng thương yêu tất cả mọi tạo vật Chúa đã dựng nên. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con được làm con người và được làm con Chúa.
Chúa đã ban cho con được nhiều ơn lành: Xác thân được khỏe mạnh, không bị dị tật. Tinh thần được minh mẫn, không bị thiểu năng. Và nhiều điều tốt lành thuận lợi trong cuộc sống.
Nhưng thời gian qua, con chỉ biết lo cho bản thân, lo cho gia đình, mà ít quan tâm giúp đỡ những người kém may mắn hơn con.
Con xin lỗi Chúa.
Hôm nay. Xin Chúa sửa đổi lại cách sống của con, để con biết nhìn đến những nỗi thống khổ của tha nhân, biết chia sẻ, thông cảm và đem niềm vui đến cho những người bất hạnh. Vì họ cũng là con của Chúa và là anh em của con. Amen.