338- TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN   

T5.T14TNA. 09-07-26

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10,8)

*

Sinh vào đời chỉ hai bàn tay trắng

Nay có gì đều nhờ Chúa tặng ban

Chẳng phải nhờ ở tài trí khôn ngoan

Hoặc công sức do tay mình mà có

*

Tài trí ấy cũng do ơn Thiên Chúa

Sức khỏe này cũng bởi Chúa ban cho

Sống giữa đời bao thử thách cam go

Chúa dẫn dắt sẽ vượt qua tất cả

*

Chúa chọn gọi làm tông đồ của Chúa

Sống hết mình để phục vụ tha nhân

Chúa ban cho sức mạnh chống tà thần

Để gìn giữ linh hồn luôn trong trắng

*

Xin cho linh hồn con luôn tỏa sáng

Đức khiêm nhường và yêu mến tha nhân

Biết hy sinh và phục vụ ân cần

Những mảnh đời luôn cần sự giúp đỡ

*

Xin Thánh Thần Ngôi Ba luôn phù trợ

Việc con làm luôn đẹp ý Chúa Cha

Để cuộc đời Bác ái luôn nở hoa

Cho thế giới sống an hòa hạnh phúc

*

Giữ gìn con trong mọi nơi mọi lúc

Biết hòa đồng và tu chính bản thân

Để xứng đáng người rao giảng Phúc âm

Là ánh sáng giữa gian trần đêm tối

*

Nơi trần gian có muôn đường muôn lối

Hướng dẫn con trong nẻo chính đường ngay

Giúp con Tin Cậy Chúa đêm ngày

Thờ phượng Chúa cho đến ngày sau hết

Amen