LINH THAO – 17

LỜI CHÚA: 1Tx 5,15-20

“ Hãy coi chừng: ​đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy vui mừng luôn mãi  và cầu nguyện không ngừng. Hãy ​tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.  Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ;  còn ​điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.”

    Lạy Chúa, khi sống kiếp con người, con phải đối mặt với bao nhiêu  cám dỗ luôn mời gọi, chào đón. Xin Chúa soi sáng cho trí khôn con biết nhận định điều nào tốt, mang lại lợi ích cho linh hồn con để con thực hiện. Điều nào xấu, làm hư mất sự sống đời đời thì con biết chối từ và tránh xa. Xin Thần Khí Chúa hướng dẫn và bảo vệ linh hồn con trong suốt cuộc sống này cho đẹp lòng Chúa. Amen.