T7.T15TNA. 18-07-26
Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, (Mt 12,20)
*
Như cây sậy mỏng manh trong bão tố
Bị giập vùi vì sức gió tăng cao
Linh hồn con gục ngã dưới đáy hào
Vì tội lỗi khiến hồn con tan nát
*
Chúa nhân từ không ra tay hủy diệt
Còn đợi chờ để con biết ăn năn
Nhận ra tội và thống hối lỗi lầm
Để nhận lãnh được nguồn ơn thương xót
*
Đức tin con như đèn dầu leo lét
Vì sóng đời xô đẩy mất niềm tin
Chỉ còn vài sợi khói mỏng bay lên
Chúa chẳng nỡ giơ tay mà dập tắt
*
Nhờ ơn Chúa được ban qua Bí Tích
Chúa chữa lành mọi bệnh tật hồn con
Ban lại con nguồn Ơn Thánh siêu nhiên
Để tăng trưởng trong Tình Yêu của Chúa
*
Xin cho con sống trong niềm Công Lý
Để đời con được đẹp ý Chúa Cha
Xin cho con hưởng hạnh phúc chan hòa
Trong Tình Chúa: Đấng Giầu Lòng Thương Xót
*
Xin cho con được niềm tin bất khuất
Trước sóng đời và nghịch cảnh trần gian
Tăng lòng mến cho con được vững vàng
Trông cậy Chúa: Đấng Từ Bi Nhân Hậu
*
Cảm tạ Chúa: Đấng luôn luôn hiểu thấu
Phận mỏng giòn yếu đuối của đời con
Mặc dù con cứ lỗi phạm luôn luôn
Chúa vẫn ban thời gian con sám hối
*
Chúa chẳng nỡ để con chết trong tội
Còn giục lòng con thống hối ăn năn
Cảm tạ Chúa không đoán xét lỗi lầm
Còn cho con được thông phần hạnh phúc
Amen