362- TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

CN 18 TNA. 02-08-26

Ðức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả,

 chính anh em hãy cho họ ăn”. (MT 14,16)

*

Những đám dân  từ các nơi thành thị

Đi đường bộ tới chỗ Chúa nghỉ chân

Ra khỏi thuyền Chúa thấy một đám đông

Chạnh lòng thương và chữa lành cho họ

*

Khi chiều về môn đệ thưa với Chúa:

Đã muộn rồi, đây chẳng có thức ăn

Vậy xin Thầy hãy giải tán đám đông

Để vào làng mua ăn cho khỏi đói.

*

Nhìn môn đệ, Chúa Giêsu khẽ nói:

“Ngay tại đây. Họ chẳng phải đi đâu

Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Môn đệ thưa: Nhưng chúng con,

 Chỉ có năm cái bánh và hai con cá.

*

Chúa bảo: “Ðem lại đây cho Thầy tất cả”

Rồi truyền cho mọi người hãy ngả lưng

Chúa cầm bánh và hai con cá lên

Ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng

*

Chúa bẻ ra và trao cho môn đệ

Để các ngài phân phát cho đám đông

Hết mọi người được ăn no thỏa lòng

Những mảnh vụn thu lại mười hai thúng

*

Số người ăn không kể đàn bà và trẻ nhỏ

Chỉ đàn ông đã có tới năm ngàn

Ăn xong rồi  mọi người  thấy hân hoan

Đồng ca tụng Lòng Khoan nhân Thiên Chúa

*

Xin cho con:

Khi đói khát Lời Chân Lý

Cũng được lòng rộng rãi Chúa thương ban

Giúp hồn con ơn Thánh được trào tràn

Để muôn đời nồng nàn yêu mến Chúa

*

Trọn đời con xin được đi theo Chúa

Để được Lời Chúa dạy dỗ bảo ban

Giúp cho con được sáng suốt khôn ngoan

Để tìm về con đường ban sự sống

*

Xin cho con được luôn biết quí trọng

Những ngày giờ còn sống ở dương gian

Biết lo cho sự sống chốn Thiên Đàng

Để mai ngày được nghỉ an trong Chúa

Amen