Lời Chúa. Mt 6,25-26
“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
Lạy Chúa. Sống trong cảnh nghèo, con luôn băn khoăn lo lắng về mọi chuyện, chỉ mong làm sao gia đình được ấm êm hạnh phúc, chẳng dám mơ giầu sang phú quí. Nhưng đời con vẫn cứ long đong vất vả, chẳng bao giờ được như ý nguyện, hết chuyện này qua đi thì chuyện khác lại đến, tâm hồn con chẳng có sự bình an.
Con xin phó thác cuộc đời con trong Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Chúa thương xót và chúc lành cho cuộc đời con. Amen.