Lời Chúa.Mt 10,37-39
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối, với sức riêng con thì không làm sao chống trả được những sự dữ luôn vây bọc cuộc đời con. Xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho con, để nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ vượt qua được những thử thách trong cuộc đời, nhất là không bám víu vào những của cải hay hư nát ở trần gian này, mà biết theo Chúa cho đến trọn đời. Xin giữ gìn con trong Tình Yêu của Chúa. Amen.