365- SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

T4.T18.TNA. 05-08-26

“Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!

Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” (Mt 15,22)

*

Người đàn bà Ca-na-an ở Xi-đôn

Đến cùng Chúa Giêsu và van xin:

“Lạy Ngài là con Vua Đavít.

Xin rủ lòng thương tôi.

Con gái tôi bị quỷ ám, khổ sở lắm.”

*

Chúa lặng im, không một lời đáp lại

Môn đệ Chúa thấy vậy thì nài xin:

Thầy hãy bảo cho bà ấy về đi,

Vì bà ấy cứ theo sau mà kêu mãi !”

*

Người đáp:

“Thầy được sai, đến với con chiên lạc

Của dân tộc nhà Ít-ra-en mà thôi.

Nhưng bà ấy lại đến bái lạy Người

 “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !”

*

 Người đáp:

“Không nên lấy bánh dành cho con cái

 mà ném cho lũ chó con.”

 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế,

Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn

Những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

*

 Bấy giờ Đức Giê-su đáp:

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.

 Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”

Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

*

Xin cho con được Đức tin vững mạnh

Khi cuộc đời đứng trước những ngõ quanh

Biết thành tâm cầu khẩn Chúa nhân lành

Thương chỉ lối mở đường con tiến bước

*

Khi cuộc đời rơi vào cơn bế tắc

Biết trông cậy vào Lòng Chúa Xót Thương

Xin giơ tay và đón rước đỡ nâng

Cho đời con được an vui hạnh phúc

*

Xin Chúa thương và ban ơn chúc phúc

Để đời con dù gặp lúc khó khăn

Biết trông cậy vào lòng Chúa từ nhân

Luôn tôn kính, phượng thờ, yêu mến Chúa

Amen