T5.T23.TNA.10-09-26
Lc 6,36-38
Chúa là Cha: Đấng giầu lòng thương xót
Sai Con Ngài xuống chuộc tội thế nhân
Mang phận người trong kiếp sống phàm trần
Hiến thân mình cho loài người được sống
*
Chúa đã dạy:
“Anh em hãy có lòng thương xót,
Và nhân từ, như Cha của anh em
là Đấng nhân từ
*
Anh em đừng xét đoán,
Thì không bị Thiên Chúa xét đoán.
Anh em đừng lên án,
Thì không bị Thiên Chúa lên án.
Anh em hãy tha thứ,
thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Anh em hãy cho,
thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.
Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng,
Đã dằn, đã lắc và đầy tràn,
Mà đổ vào vạt áo anh em.
Vì anh em đong bằng đấu nào,
Thì Thiên Chúa sẽ đong lại
Cho anh em bằng đấu ấy.”
*
Lạy Thiên Chúa Đấng Giầu Lòng Thương Xót
Thân phận con là bùn đất mà thôi
Được Chúa thương ban cho được làm người
Nhưng bản tính của con người yếu đuối
*
Vì Tổ Tông, con sinh ra trong tội
Chúa đã thương mà xóa tội cho con
Nhờ Công Nghiệp Chuộc Tội của Chúa Con
Con mới được làm người con của Chúa
*
Xin cho con biết phận mình nhỏ bé
Mà hòa đồng chung sống với anh em
Để mọi người liên kết trong tình thân
Cùng chung lòng kính yêu thờ phượng Chúa
*
Xin cho con biết rộng tay giúp đỡ
Những mảnh đời gặp đau khổ gian truân
Biết sẻ chia từng manh áo chén cơm
Để xoa dịu cơn gian nan khốn khó
*
Xin cho con những ngày trên dương thế
Sống chu toàn luật Chúa đã truyền ban:
Thờ phượng Chúa và yêu mến anh em
Vì hết thảy đều là con một Chúa
Amen.