T6-T23.TNA. 11-09-26
Lc 6,41-42
*
Cái rác nhỏ trong mắt người bạn hữu
Nhìn tỏ tường còn muốn lấy giúp ra
Nhưng mắt ta đang có một cái xà
Rất to lớn mà ta không nhìn thấy
*
Chúa bảo rằng: Những con người như vậy
Là giả hình, đạo đức giả đấy thôi
Muốn ra tay lấy rác ở mắt người
Thì lấy xà trong mắt mình trước đã
*
Xin cho con biết khiêm nhu tự hạ
Thân phận con bởi bùn đất mà ra
Cũng lỗi lầm yếu đuối như người ta
Chẳng có gì hoàn thiện trước Nhan Chúa
*
Xin cho con biết phận mình nhỏ bé
Đâu có quyền để bắt bẻ anh em
Xin cho con hòa đồng với tha nhân
Bằng niềm vui và tinh thần của Chúa
*
Sống đất khách quê người nơi dương thế
Chúng con đều là những kẻ tha hương
Xin cho con tìm hạnh phúc Thiên Đường
Qua cách sống và việc thờ phượng Chúa
*
Cho lòng con luôn luôn hướng về Chúa
Và cậy trông vào mình Chúa mà thôi
Ban cho con ơn Thánh Chúa bởi Trời
Để giúp con sống cuộc đời thánh thiện
*
Giữa cuộc đời mưu mô nhiều nguy hiểm
Cho đời con luôn được sống bình yên
Bảo bọc con trong tay Chúa nhân hiền
Con an tâm tiến về miền Đất Hứa.
Amen.