403-CÂY TỐT SINH TRÁI TỐT

T7.T23.TNA. 12-09-26

(Lc 6,43-45)

*

Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ:

 “Không có cây nào tốt, mà sinh trái xấu,

Cũng không có cây nào xấu, mà sinh trái tốt.

Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây.

*

​“Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả,

Trong bụi rậm, làm gì hái được nho

Người tốt thì lấy ra cái tốt,

Từ kho tàng tốt của lòng mình;

Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu, từ kho tàng xấu.

 Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

*

Chúa là Cha. Đấng giầu lòng nhân ái

Gieo vào lòng con cái khắp trần gian

Niềm an vui và hoan lạc Thiên Đàng

Để hết thảy được hỷ hoan trong Chúa

*

Người thành tâm tin vâng nghe lời Chúa

Và thực hành Lời Chúa đã truyền ban

Thì trong lòng ơn Chúa xuống tràn lan

Để kiện toàn con người phàm nên thánh

*

Sống giữa đời lỗi phạm thường khó tránh

Nhờ Lời Chúa sẽ vượt thắng thế gian

Lòng trổ sinh việc bác ái yêu thương

Là hoa trái từ trời do Thần Khí

*

Người có Chúa thì nói lời chân lý

Và việc làm theo ý Chúa mà thôi

Là cây tốt lớn lên bởi ơn Trời

Được chăm sóc bởi Lời và Thánh Thể

*

Xin giúp con: Cuộc đời nơi trần thế

Biết luyện rèn tâm tính để vươn cao

Hồn sạch tinh để ơn Chúa tuôn trào

Và được sống trong tình yêu của Chúa

*

Dưỡng nuôi con bằng Hồng Ân của Chúa

Chăm sóc con bằng nguồn mạch Tình Yêu

Tỉa sạch con bằng nhân đức mỹ miều  

Để trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện

*

Xin cho con khi gặp cơn nguy biến

Biết trông cậy vào Lòng Chúa khoan nhân

Giúp đỡ con trong những lúc khó khăn

Dắt dìu con qua khỏi cơn khốn khó

*

Để đời con luôn luôn ở trong Chúa

Và mãi mãi Chúa cũng ở trong con

Giữ gìn con hồn xác được vẹn toàn

Vì muôn đời con vẫn là con Chúa

Amen.