433- TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

CN28.TNA. 11-10-26

(Mt 22,1-10)

*

Cha trên trời vì yêu thương nhân loại

Dành Nước Trời cho con cái trần gian

Được no thỏa hạnh phúc chốn Thiên Đàng

Nếu một lòng Tin,Yêu,Thờ phượng Chúa.

*

Nhưng con người vì hư vinh trần thế

Luôn hướng về những của cải trần gian

Những đam mê danh lợi với bạc vàng

Mà sao nhãng tìm Thiên Đàng vĩnh phúc

**

Xin cho con được khôn ngoan hiểu biết

Để nhìn ra những sự vật trần gian

Ngày nay có, ngày mai sẽ tiêu tan

Mà  kiếm tìm điều đem lại hạnh phúc.

*

Tìm Nước Trời là điều cần trên hết

Phải quên mình và phấn đấu hy sinh

Phải kính tôn, thờ phượng Chúa  thật tình

Phải rèn luyện để tích nhiều nhân đức

*

Xin cho con biết lập nhiều công phúc

Làm việc lành để giúp đỡ tha nhân

Xin cho con biết tiết chế bản thân

Sống cuộc đời kiệm cần và liêm chính

*

Lo chu toàn bổn phận như Chúa định

Luôn khiêm nhường và nhường nhịn anh em

Sống hòa đồng vui vẻ với tha nhân

Giúp mọi người được nhận ra Thiên Chúa

*

Để cùng nhau phượng thờ một Thiên Chúa

Đấng Quyền năng, nhân ái, rộng lòng thương

Cho con người được Hạnh phúc Thiên Đường

Nơi bàn tiệc Quê Trời cùng Thiên Chúa

Amen.