T2.T28.TNA. 12-10-26
Lc 11,29-32
*
Chúa Giêsu nói cùng đoàn dân chúng:
“Thế hệ này gian ác cứng lòng tin
Vẫn cứ xin dấu lạ mới chịu tin
Nhưng chúng sẽ không bao giờ được thấy
*
Ngoài dấu lạ ông Giô-na trong bụng cá
Sống ba ngày rồi thả ở Ni-ni vê
Để kêu gọi dân sám hối ăn năn
Thì Con Người cũng xẩy ra như vậy”
**
Qua bao lời Chúa ân cần giảng dạy
Nhiều phép lạ đã được thấy nhiều nơi
Nhưng vì lòng ghen ghét lại tự kiêu
Chẳng chấp nhận những điều hay lẽ phải
**
Xin cho con sống trong đời thực tại
Biết nhìn ra lòng nhân ái xót thương
Cha trên Trời hằng ưu đãi chúng con
Qua muôn vật muôn loài Cha tạo dựng
*
Những điều kiện để duy trì sự sống
Khắp núi rừng và cả chốn biển khơi
Nơi đồng bằng và rạch suối sông ngòi
Hết mọi sự: đều Ơn Cha ban tặng
*
Sự sống trường sinh, Cha đã luôn dọn sẵn
Dành cho người có tâm tính thiện lương
Luôn hy sinh và biết sống khiêm nhường
Sẽ tìm được Nước Thiên Đàng vĩnh phúc
*
Nơi trần gian là vũng lầy nước đục
Xin cho con biết gạn đục khơi trong
Để từ bỏ những tật xấu trong lòng
Mà chuyên tâm làm việc lành phúc đức
*
Mỗi ngày qua cho con một nhân đức
Để luyện rèn sức chiến đấu của con
Nhờ Chúa thương con sẽ thắng thế gian
Hát bài ca Khải Hoàn về cùng Chúa
Amen.