T3.T28.TNA. 13-10-26
Lc 11,37-41
*
Đức Giê-su đến nhà ông Pha-ri-sêu dùng bữa.
Người liền vào bàn mà chẳng rửa tay
Ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì xưa nay,
Trước khi ăn, tay ai cũng phải rửa.
*
Nhưng Chúa nói:
“Các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa.
Nhưng bên trong đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.
Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong,
Thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch”
**
Xin đừng để con giữ đạo hình thức
Mọi việc làm cốt chỉ để phô trương
Xin cho con làm vì mến trong lòng
Để mọi việc chỉ vì Sáng Danh Chúa
*
Trí lòng con xin ban ơn thánh hóa
Để mỗi ngày nên yêu mến Chúa hơn
Giúp tình yêu lan tỏa mọi tâm hồn
Để mọi người cùng Kính Tôn Yêu Chúa
*
Việc con làm xin Chúa luôn phù hộ
Đường con đi xin Chúa hãy chở che
Tâm hồn con còn thiếu sót vụng về
Xin thánh hóa để ngày càng nên tốt
*
Tưới hồn con bằng muôn vàn ơn phúc
Nuôi hồn con bằng Thánh Thể Tình Yêu
Để hồn con luôn trong trắng mỹ miều
Trước Nhan Chúa đời đời con ca tụng
Amen.