T3.T29.TNA.20-10-26.
Lc 12,35-38
*
Chúa đã dạy:
“Hãy lo sao: cho Đèn luôn chong sáng.
Đợi chủ về, mãn tiệc cưới nửa đêm
Khi chủ về gõ cửa, ra mở liền
Sẽ được chủ ban khen và chúc phúc.”
**
Xin cho con biết luôn luôn tỉnh thức
Làm việc lành phúc đức giúp tha nhân
Xin cho con giữ luật Chúa chuyên cần
Thờ phượng Chúa và siêng năng cầu nguyện
*
Nơi trần gian nhiều gọi mời hấp dẫn
Dễ đưa con vào mọi chốn hiểm nguy
Chung quanh con nhiều khốn khó tư bề
Giữ gìn con đừng để con sa bẫy
*
Xin cho con luôn vững lòng trông cậy
Vào Tình Yêu và Lòng Chúa Xót Thương
Ban cho con lòng yêu mến phi thường
Để con sống trong tình thương của Chúa
*
Xin cho con trung thành phượng thờ Chúa
Hết tâm tình, hết sức lực của con
Những sự gì Chúa đã ban cho con
Xin cho con biết làm Vinh Danh Chúa
*
Để cuối ngày khi Chúa đến gõ cửa
Con sẵn sàng mở cửa đón Chúa thăm
Đưa hồn con về tới bến Bình An
Trong tay Chúa con hân hoan tiến bước
Amen.