443-  GIỜ KHÔNG NGỜ

T4.T29.TNA.21-10-26

Lc 12,39-48

*

Kẻ trộm đến vào giờ nào không biết

Nhưng thường là vào lúc chủ ngủ say

Không phòng bị nên chẳng kịp ra tay

Chống trả lại kẻ trộm khi đến cướp

*

Đời con người không ai biết giờ chết

Cũng chẳng ai biết được chết rồi sao

Nếu không lo chuẩn bị chết thế nào

Đến lúc chết sẽ nôn nao run sợ

**

Xin cho con hiểu tình thương của Chúa

Ban cho con ngày sống ở trần gian

Để giúp con luôn chuẩn bị sẵn sàng

Ngày sau hết về Thiên Đàng với Chúa

*

Những ơn lành và phương tiện sẵn có

Giúp cho con tích góp của đời sau

Từ Lời Chúa và Thánh Thể Nhiệm Mầu

Là nguồn mạch mang lại ơn Cứu Rỗi

*

Xin cho con có tâm tình thống hối

Và chân thành quyết chối bỏ tội xưa

Để đêm ngày phần rỗi phải chăm lo

Chờ Chúa đến gọi con về với Chúa

*

Ngày còn lại sống nơi đời dương thế

Xin giữ gìn và giúp đỡ con luôn

Để linh hồn và thân xác bình an

Sống thân tình trong Tình Yêu của Chúa

Amen.