444-HÒA BÌNH CỦA THIÊN CHÚA

T5.T29.TNA. 22-10-26

Lc 12, 49-53

*

Sự hòa bình mà Chúa Cha ban tặng

Cho những người tâm thành biết lắng nghe

Lời Con Ngài là Thánh Tử Giêsu

Đến gian trần loan Tin Mừng Cứu Rỗi

*

Người hiền lương nghe lời liền sám hối

Quyết sửa chừa những thói xấu tật hư

Và quay về với Lòng Chúa nhân Từ

Để lãnh nhận nguồn hồng ân tha thứ

*

Kẻ không tin thì buông lời khinh bỉ

Tìm mọi dịp gây chia rẽ thị phi

Khiến tình xưa bạn cũ phải chia lìa

Gây hiềm khích và xẩy ra chống đối

**

Xin cho con biết luôn luôn phấn đấu

Sống Tin Mừng mà Chúa đã truyền ban

Để mang lại hòa bình cho thế gian

Giúp mọi người sống bình an trong Chúa

*

Xin cho con biết luôn luôn chọn Chúa

Dù có bị đời phỉ báng chê bai

Dù cuộc đời có gặp lắm chông gai

Vẫn một lòng trung kiên thờ phượng Chúa

*

Xin Thánh Thần Chúa ban ơn nâng đỡ

Dìu con qua mọi khốn khó hiểm nguy

Lúc gian nan xin hộ giúp phù trì

Giữ gìn con trong Tình Yêu của Chúa

Amen.