LINH THAO – 09

Lời Chúa: 1Pr 5, 5-7

 Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: Anh em hãy lấy đức ​khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì ​Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi ​âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”

   Lạy Chúa. Vì kiêu ngạo mà Luxiphe từ một Thiên Thần cao quí bị Chúa phạt làm ma quỷ xuống hỏa ngục. Vì kiêu ngạo mà Tổ Tông Ađam-Evà bị Chúa truất phế tước vị làm con của Chúa, mất sự sống đời đời.

    Lạy Chúa.  nhiều lần con cũng cao ngạo, tự phụ mà Chúa đã không xử phạt con ngay, mà Chúa còn thương  chờ đợi con sửa đổi lỗi lầm cho tới giờ phút này. Xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con.

   Con cảm tạ Chúa. Vì Chúa đã ban cho con một mẫu gương khiêm hạ tuyệt vời của  Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Ngài đã từ bỏ Ngôi vị là Ngôi Hai Thiên Chúa mà vâng lời Chúa, xuống trần làm người để chung chia kiếp sống lầm than với nhân loại chúng con.

   Chúa cũng ban cho chúng con Mẹ Maria: Một trinh nữ thánh thiện

Sống đời khiêm hạ được Chúa chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa, để nêu gương cho chúng con noi theo bắt chước    Xin cho con luôn nhớ mình chỉ là một tạo vật từ bùn đất trước Tôn Nhan Chúa, để biết sống khiêm nhường và vâng phục. Amen