TA Ở VỚI NGƯƠI

Is 41,10

Con băn khoăn:

 Trước ngã ba đường đời dương thế

Biết chọn Ngài hay của cải trần gian

Theo trần gian thì ngập cảnh giầu sang

Đường công danh sự nghiệp luôn tươi sáng

*

Đi theo Chúa thì gặp nhiều chống báng

Bị tị hiềm làm khó đến bản thân

Và nhiều khi gặp nguy hiểm thập phần

Vì sự dữ là kẻ thù truyền kiếp

*

Rồi cuối cùng lòng con cũng đã quyết

Bước theo Ngài dù sống chết hiểm nguy

Ngài che chở chẳng phải lo sợ gì

Vì Ngài hứa: TA Ở VỚI NGƯƠI mọi lúc

*

Sáu  năm qua. Ôi thật là hạnh phúc

Chúa ở cùng thật sung túc biết bao

Được ngụp lặn trong ơn thánh dồi dào

Đời có Chúa chẳng bao giờ lo sợ

*

Ngày hôm nay, con dâng lời Cảm Tạ

Vì Tình Yêu Chúa đã chọn gọi con

Làm chứng nhân Tình Chúa giữa trần gian

Đưa mọi người về đàn con của Chúa

*

Xin giữ con giữa cuộc đời sóng gió

Luôn trung thành với sứ vụ Chúa trao

Nuôi hồn con nguồn ơn Thánh dồi dào

Để xứng đáng là con yêu của Chúa

**

Kỷ niệm 6 năm Hồng ân Thánh Chức Linh Mục

Cha Martin-Maria Nguyễn Mạnh Tiến

Phó xứ Phú Lâm

16-07-2020 – 16-07-2026