23-05-26
Bình hoa nhỏ cắm trên bàn thờ Thiên Chúa
Hai bông liền kề đã thỏ thẻ cùng nhau
Hai chúng mình thân phận giống như nhau
Là loài hoa được kính thờ Thiên Chúa
*
Phận tôi đây sắp rũ tàn héo úa
Đã phụng thờ Thiên Chúa hết đời tôi
Giờ này đây thân thể đã rụng rời
Rồi cũng sẽ trở về nơi nguồn cội
*
Bạn còn xanh tươi nên còn được ở lại
Hãy thờ lạy Chúa đến ngày phải ra đi
Phận mình cỏ cây nhỏ bé chẳng là gì
Nhưng đã phấn đấu thực thi điều hữu ích
*
Được Chúa nhân từ rộng thương và vui thích
Nhận hưởng hương thơm lan tỏa tận Thiên nhan
Tràn ngập niềm vui thánh thiện chốn Thiên đàng
Cũng chẳng uổng phí đời đồng hoang cỏ dại
simonphamky.com