221- CHÚA CHIÊN LÀNH

T6,T4MCNA. 20-03-26

Chiên của tôi thì ​nghe tiếng tôi; tôi ​biết chúng và chúng theo tôi.

 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải ​diệt vong

 và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  (Ga 10. 27-28)

*

Chiên trong đàn thì luôn nghe tiếng chủ

Chủ đi đâu thì chiên cũng đi theo

Được ăn no nơi đồng cỏ dồi dào

Dư nước uống nơi khe hào suối mát

*

Chủ bảo vệ để không bị mất mát

Rơi vào tay kẻ dữ khuất trong đêm

Chiên ngoan hiền luôn luôn được gọi tên

Tránh bị lạc rời xa miền sự sống

*

Con chiên nào không may bị đau ốm

Chủ nhiệt tình săn sóc cả ngày đêm

Con chiên nào bị thương tích châu thân

Chủ băng bó vết thương rồi bồng ẵm

*

Thân con đây thuở xa xăm ngày ấy

Được lãnh nhận Phép Thánh Tẩy khai tâm

Được Chúa ban Ấn Tín Chúa Thánh Thần

Để gia nhập vào đàn chiên của Chúa

*

Sống giữa đời gặp rất nhiều sóng gió

Và rất nhiều cạm bẫy khắp mọi nơi

Có những lúc sa chân nhiễm thói đời

Vương tội lỗi khiến hồn mang thương tích

*

Xin thương con, chữa lành mọi vết tích

Rửa hồn con cho sạch hết bợn nhơ

Dắt dìu con vững bước đến bến bờ

Nơi CHỦ CHIÊN vẫn chờ con đoàn tụ

Amen