T4.T5MCNA. 25-03-26
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên,
hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà (Lc 1.28)
*
Gáp ri en là Sứ Thần Thiên Chúa
Được sai đến với Trinh Nữ Maria
Ngụ nơi thành miền xứ Ga li lê a
Trong nhà nhỏ gọi là Na da rét
*
Cuộc sống đơn sơ thật là khác biệt
Không mầu mè sang trọng của trần gian
Chỉ an vui với kiếp sống nghèo nàn
Siêng lao động và chuyên chăm thờ Chúa
*
Bước vào nhà Sứ Thần liền chào nói:
“Mừng Vui lên. Hỡi Đấng đầy ân sủng.
Đức Chúa ở cùng Bà.”
Nghe lời đó Bà vô cùng bối rối
Và tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì
*
Nhưng Sứ Thần trấn an liền nói:
“Thưa Bà Maria xin đừng sợ,
Vì Bà rất đẹp lòng Thiên Chúa
Và Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai
và đặt tên là Giêsu.” Người sẽ nên cao cả,
và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao.
Ðức Chúa là Thiên Chúa
sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít,
tổ tiên Người.
Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời,
và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Maria thưa với Sứ Thần:
“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào,
vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,
vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh,
và được gọi là Con Thiên Chúa.
Vì đối với Thiên Chúa,
không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Maria nói:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói”.
*
Một lời đáp đơn sơ và khiêm hạ
Rất đẹp lòng hợp ý của Chúa Cha
Và Ngôi Hai Con Một của Chúa Cha
Liền nhập thể vào lòng Đức Trinh Nữ
*
Xin cho con được hưởng ơn tha thứ
Nhờ vào lượng từ bi Chúa khoan nhân
Xin cho con luôn thánh hóa bản thân
Nhờ Tình Yêu Chúa Thánh Thần soi dẫn
*
Giữa cuộc đời bao khó khăn lận đận
Đừng để con bị lạc bước sa chân
Cho con biết Phó thác và XIN VÂNG
Để đời con đẹp lòng như ý Chúa
Amen