T3.Tuần Thánh. 31-03-26
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.
Anh em sẽ tìm kiếm Thầy. (Ga 13,33)
*
Ngày cuối cùng trong chương trình cứu chuộc
Cùng môn sinh Chúa dự Tiệc Vượt Qua
Để chu toàn kế hoạch của Chúa Cha
Chúa chịu chết treo trên cây thập giá
*
Bữa ăn cuối cùng trước khi từ giã
Chúa bồi hồi xao xuyến tận tâm can:
“Thật. Thầy bảo thật cho anh em
Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.
*
Nghe nói thế.
Các môn đệ đầy hoang mang hốt hoảng
Hỏi nhau rằng: Người nộp Thầy là ai
Ông Simon Phêrô làm hiệu cho Gioan
“Hỏi xem Thầy muốn nói về ai thế ?”
*
Ông Gioan liền nghiêng mình vào ngực Chúa
Và hỏi rằng: Lạy Thầy, là ai vậy ?
Ðức Giêsu trả lời:
“Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”
*
Nói rồi Chúa chấm một miếng bánh
Trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt.
Y vừa ăn xong miếng bánh,
Xatan liền nhập vào y.
*
Ðức Giêsu bảo y:
“Anh làm gì thì làm mau đi!”
Nhưng trong số các người đang dùng bữa,
không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.
*
Vì Giuđa giữ túi tiền,
Nên có vài người tưởng rằng Ðức Giêsu nói với y:
“Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”,
hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.
*
Sau khi ăn miếng bánh,
Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
Khi Giuđa đi rồi, Ðức Giêsu nói:
“Giờ đây, Con Người được tôn vinh,
và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người,
*
Hỡi anh em !
Là những người con bé nhỏ của Thầy,
Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.
Anh em sẽ tìm kiếm Thầy”
*
Ôi Lạy Chúa !
Giữa cuộc đời đầy bóng đen sự chết
Chúa đi rồi con biết cậy trông ai
Chung quanh con đầy rẫy những tay sai
Của quỷ dữ luôn tìm mồi cắn xé
*
Xin thương con là con người nhỏ bé
Ghé mắt nhìn và luôn hãy chở che
Ban cho con nguồn ơn thánh tràn trề
Để mạnh sức mà đương đầu chống trả
*
Xin dìu con vượt qua cơn sóng gió
Của biển đời đầy sự khó hiểm nguy
Xin dẫn con cẩn thận từng bước đi
Để tiến thẳng về Quê Trời với Chúa
Amen