T5.T9TNA. 04-06-26.
Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
(Mc 12,30)
Chúa ban cho con người mười giới luật
Để con người nhờ luật được thăng hoa
Giúp con người nhận biết Chúa là Cha
Đấng tạo thành và là vua vũ trụ
*
Xác con người được dựng nên bởi Chúa
Hồn con người bởi Thần Khí ban cho
“ ĐỂ CON NGƯỜI GIỐNG HÌNH ẢNH CHÚNG TA”
Như lời Chúa phán ra khi tạo dựng.
*
Chúa ban cho con người có sự sống
Và làm chủ muôn loài Chúa dựng nên
Cho con người có được một trí khôn
Vượt trên mọi sinh linh trong vũ trụ
*
Cũng bởi thế con người phải yêu Chúa
Yêu hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn
Đến muôn đời phải thần phục suy tôn
Vì Danh Chúa muôn muôn đời Hiển Thánh
*
Chúa muốn cho con người được nên thánh
Bằng việc lành thờ phượng Chúa ngày đêm
Và yêu thương giúp đỡ kẻ cơ hàn
Vì tất cả đều là con của Chúa
*
Lạy Chúa Trời. Nhiều khi con đã hứa:
Trọn cuộc đời chỉ yêu Chúa mà thôi
Vì bon chen vất vả của cuộc đời
Nên đã làm vơi đi tình yêu Chúa
*
Cuộc sống con lăn lộn trong lam lũ
Ngày qua ngày sống gian khổ Chúa ơi
Sáng trưa chiều lăn lộn với dòng đời
Đêm tối về chỉ muốn tìm giấc ngủ
*
Nâng đỡ con trong những cơn khốn khó
Giúp cho con có phương tiện vượt qua
Hướng lòng con về với Chúa là Cha
Hằng yêu thương kẻ cơ hàn gian khổ
*
Xin cho con được hằng ngày dùng đủ
Có thời giờ thờ phượng Chúa hẳn hoi
Xin đời con luôn thắm nở nụ cười
Để hồn con được tươi vui trong Chúa
Amen