T5.T13TNA. 02-07-26
Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội –
bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!”
(Mt 9,6)
*
Người ta khiêng một người bại liệt
Đến cùng Chúa, xin Ngài chữa bệnh cho
Thấy lòng tin của họ Chúa nói to:
Này con. Cứ yên tâm con đã được tha tội
*
Mấy Kinh sư trong lòng đầy tức tối
Nghĩ bụng rằng : Ông này nói lộng ngôn.
Quyền tha tội chỉ có mình Thiên Chúa thôi
Ông ấy lấy quyền gì mà tha tội
*
Chúa biết ý của họ nên liền nói:
Sao bụng các ông lại nghĩ xấu như vậy.
Một là bảo tội con đã được tha
Hai là bảo Đứng dậy mà đi,
điều nào dễ hơn?
*
Vậy, để các ông biết: Ở dưới đất này,
Con Người có quyền tha tội
Bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt:
“Đứng dậy, vác giường đi về nhà!”
Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.
Thấy vậy, dân chúng sợ hãi
và tôn vinh Thiên Chúa
*
Xin cho con được vững tin vào Chúa
Đấng uy quyền và mãnh lực vô song
Dù suy nghĩ ẩn chứa ở trong lòng
Chúa thấu tỏ những tâm tư thầm kín
*
Xin cứu chữa hồn con đang lâm bệnh
Bệnh ươn hèn, yếu đuối của tâm linh
Bệnh thờ ơ chẳng yêu Chúa hết tình
Mà chỉ thích kiếm tìm sự trần thế
*
Chúa thấy rõ những gì làm đình trệ
Xin chữa lành để con mến Chúa hơn
Giúp cho con được vững chí trung kiên
Thờ phượng Chúa với tâm tình yêu mến
*
Xin cho con được sức mạnh vững tiến
Trên đường về với Thiên Chúa Tình Yêu
Vì Chúa đã yêu thương con rất nhiều
Xin cho con đáp lại Tình yêu Chúa
Amen