346- GIỮ LUẬT BÊN NGOÀI

T6.T15TNA. 17-07-26

 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này:

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,

ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (Mt 12,7)

*

Đi qua cánh đồng vào ngày Sabát

Các môn đệ thấy đói bứt lúa ăn

Người Pharisêu đến Chúa giọng cằn nhằn:

Các môn đệ của ông vi phạm ngày Sabát

*

Chúa ôn tồn và trả lời dứt khoát:

“Các ông chưa đọc trong sách luật sao

Ngày Sabat Các tư tế trong đền thờ

Có vi phạm thì cũng không hề mắc tội

*

Nếu các ông hiểu ý nghĩa của câu nói:

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,

Ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.

 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

*

Thân phận con yếu hèn từ bụi đất

Chẳng kiên cường, chẳng mạnh mẽ hơn ai

Đời trần gian sống những tháng năm dài

Cũng có lúc yếu lòng mà sai phạm

*

Chỉ Thiên Chúa:  Đấng Thánh Thiêng vô hạn

Ban truyền luật để dạy dỗ nhân gian

Xin cho con giữ luật Chúa đã ban

Sống xứng đáng là con ngoan của Chúa

Amen