T4.T16TNA. 21-07-26
Ga 20,1-2. 11-18
*
Ngày thứ nhất trong tuần trời còn tối
Maria Mácđala đã vội vã ra đi
Đến mộ Thầy thì thấy chẳng còn gì
Chỉ còn lại một ngôi mộ bỏ trống
*
Maria lòng vô cùng hốt hoảng
Liền chạy về chỗ môn đệ báo tin:
Cho Phêrô và môn đệ Gioan
Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ
*
Hai môn đệ vội vàng chạy ra mộ
Nhìn vào mộ chỉ thấy mộ trống không
Chỉ còn lại những khăn liệm vải băng
Khăn che đầu xếp lại để riêng đó
*
Lúc bấy giờ hai ông liền sực nhớ
Lời Thầy nói với mình lúc xa xưa:
Thầy chết rồi, sẽ vào ngày thứ ba
Thầy sống lại khải hoàn từ cõi chết
*
Lạy Chúa Trời, khi đời con khổ nhất
Thì trong lòng cũng u uất không ngơi
Tâm trí con cũng lo lắng rối bời
Vì chẳng biết tìm nơi nào nương tựa
*
Xin cho con biết luôn luôn ghi nhớ:
Tâm hồn con không có Chúa ở trong
Thì cũng như ngôi mộ đá trống không
Đầy đau khổ, chứa chan niềm thất vọng
*
Xin giúp con mỗi ngày trong cuộc sống
Luôn dọn mình đón rước Chúa vào trong
Để làm vua và thống trị tâm hồn
Con sẽ được bình an và vui sống
*
Xin cho con niềm tin và hy vọng
Cậy trông vào lòng Thiên Chúa xót thương
Sống trung kiên thờ phượng Chúa Thiên Đường
Ngày tận thế về hưởng Thiên Nhan Chúa
Amen