T5.T16TNA. 23-07-26
Phúc cho mắt các con vì được thấy
và phúc cho tai các con vì được nghe. (Mt 13,10-17)
*
Chúa giảng dạy về Nước Trời hằng sống
Giúp con người được sự sống trường sinh
Ai nghe theo có hạnh phúc an bình
Trong Nước Chúa Ánh Quang Minh Vô Tận
*
Nhưng chỉ có các tông đồ thân cận
Luôn đồng hành với Chúa từng bước chân
Loan Tin Mừng cứu rỗi khắp xa gần
Được chứng kiến nhiều lần những phép lạ
*
Chúa khai trí mở lòng cho sáng tỏ
Hiểu được nhiều điều Chúa đã giảng rao
Mà các bậc tiền bối hằng khát khao
Nghe Lời Chúa, chẳng bao giờ có được
*
Xin cho con được mến yêu tha thiết
Lời Tin Mừng Chúa đã truyền cho con
Mà chuyên chăm áp dụng vào bản thân
Sống tốt lành để hưởng ơn Cứu Rỗi
*
Xin xóa tan những bóng mờ u tối
Của đam mê và thói xấu trần gian
Giúp tâm trí được tĩnh lặng hồn an
Để suy ngẫm Lời Tin Mừng của Chúa
*
Xin Lời Chúa luôn soi đường chỉ lối
Giữa cuộc đời phủ bóng tối đam mê
Giúp cho con thoát khỏi cảnh u mê
Mà vững bước trên đường về với Chúa
Amen