354-NGƯỜI LÀM LỚN

T7.T16TNA. 25-07-26

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,

 nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28)

Chúa đã dạy:

“Thủ lãnh các dân, dùng uy mà thống trị

Người làm lớn lấy quyền cai quản dân

Còn anh em, ai muốn làm lớn giữa anh em

Thì phải sống là một người phục vụ

*

Cũng như Con Người đến.

Không để được người ta phục vụ

Mà là để phục vụ và hiến dâng

Mạng sống mình làm giá chuộc muôn dân”

*

Chúa phục vụ những lê dân cùng khổ

Đã nhiều năm bị xã hội bỏ rơi

Đem họ về dưới ánh sáng bầu trời

Của nhân ái AN VUI và hạnh phúc

*

Chúa chữa lành người ốm đau bệnh tật:

Người mù, què, câm, điếc, liệt tứ chi

Người quanh năm suốt tháng chẳng biết gì

Vì đang bị ác thần, quỷ ma thống trị

*

Người đang sống trong u mê tâm trí

Chưa hiểu gì về Thiên Chúa Tình Yêu

Dành thời gian mọi lúc sáng trưa chiều

Chúa dạy họ mọi điều về Nước Chúa

*

Người tội lỗi bị mọi người ghét bỏ

Chúa nhân từ liền tha thứ tội xưa

Khuyên họ về bỏ nếp sống xa xưa

Mà hết lòng Tin Yêu Thờ phượng Chúa

*

Nhà tang hiếu đang lâm cơn đau khổ

Chúa đến nhà để gặp gỡ ủi an

Chỉ một lời từ miệng Chúa truyền ban

Thì người chết tức thì liền sống lại.

*

Mọi người đang đau buồn và tê tái

Nay ngỡ ngàng vì trước sự phục sinh

Lòng hân hoan phấn khởi thật vui mừng

CA TỤNG CHÚA: ĐẤNG YÊU THƯƠNG VÀ NHÂN HẬU.

*

Lòng Chúa yêu, phục vụ ai hiểu thấu ?

Nhưng cuối đời bị kẻ xấu ghét ghen

Họ tìm mưu tính kế hại Chúa luôn

Và giết Chúa treo trên cây Thánh giá

*

Sự tình ấy không có chi là lạ

Vì mọi sự an bài bởi Chúa Cha

Con Một Ngài xuống thế cứu người ta

Thì phải chết như ý Cha đã định

*

Xin cho con bỏ mưu toan dự tính

Những việc làm để tìm kiếm thanh danh

Xin cho con biết tận dụng lợi danh

Để  sẻ chia cho anh em đồng loại

*

Đừng để con trở thành người bại hoại

Chỉ biết mình mà chẳng nghĩ đến ai

Thân  con đây kém đức lại kém tài

Xin cộng tác với người đang phục vụ

*

Cho con hiểu:  Mọi loài trong vũ trụ

Đều nhờ Lòng Thương Xót Chúa dựng nên

Ban của ăn nuôi sống cả xác hồn

Để  con biết yêu thương và phục vụ

*

Cho con biết luôn noi gương của Chúa

Hy sinh mình để phục vụ tha nhân

Không mưu cầu tư lợi cho bản thân

Mà chỉ làm vì :Vinh Danh Thiên Chúa

Amen