T2.T17.TNA. 27-07-26
(Mt 13,31-32)
*
Một hạt cải nhỏ nhoi gieo trong ruộng
Khi lớn lên thì tán rộng thênh thang
Khiến chim trời bay đến cả bầy đàn
Xây dựng tổ an toàn trên cành lá
*
Lời của Chúa nhẹ nhàng như hơi thở
Như làn gió bay tỏa khắp không gian
Nhưng sức mạnh lay động mọi tâm can
Làm thay đổi cuộc đời nên xinh tốt
*
Thuở ban đầu mấy ngư dân ít học
Chúa gọi mời theo Chúa học ba năm
Để loan truyền Lời Chúa cho muôn dân
Giúp cho họ hiểu Nước Trời hằng sống
*
Lòng nhiệt thành cùng Ơn Chúa tác động
Các Tông Đồ mạnh dạn bước ra đi
Dù gian nan đau khổ chẳng xá gì
Vì có Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn
*
Lời các Ngài luôn ghi sâu khắc đậm
Vào tâm hồn của những kẻ thiện lương
Giúp cho họ tìm ra được con đường
Về với Chúa là Đấng: Chân – Thiện – Mỹ
*
Người ngày nay đã tìm ra chân lý:
Đạo Chúa Trời là Đạo của Yêu Thương
Giúp người ta bỏ những cái tầm thường
Để sống với Tình Yêu Thương Bác Ái
*
Đạo của Chúa trải qua bao thời đại
Vẫn lưu truyền tồn tại đến ngày nay
Khắp mọi miền trên thế giới Đông-Tây
Đều hợp sức chung lòng Xây Nước Chúa
*
TẠ ƠN CHÚA.
Đã cho con núp bóng dưới tay Chúa
Được dưỡng nuôi bằng ơn Chúa ngày đêm
Tăng cho con được sức sống phần hồn
Làm con riêng trong gia đình của Chúa
*
Xin cho con được giữ nghĩa cùng Chúa
Và trung thành phụng sự Chúa chuyên chăm
Dù cuộc đời có những lúc khó khăn
Xin giúp con vượt qua cơn khốn khó
*
Những ngày dài còn sống trên dương thế
Thánh hóa con để làm chứng Phúc âm
Sống lời Chúa và yêu mến thành tâm
Để Nước Chúa ngày càng thêm lớn rộng
Amen .