357- CỎ LÙNG

T3.T17TNA. 28-07-26

Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào,

thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy (Mt 13,40)

*

Hạt giống tốt là con cái Thiên Chúa

Được Chúa gieo vào ruộng giữa trần gian

Để trổ sinh ra hoa trái muôn ngàn

Là thánh thiện, tình yêu và bác ái

*

Nhưng ma quỷ lại gieo vào cỏ dại

Là hận thù, ghen ghét giết hại nhau

Làm con người gánh chịu những khổ đau

Khiến nhân loại chẳng bao giờ hạnh phúc

*

Ngày tận thế các Thiên Thần gom góp

Những con người làm điều ác việc gian

Tống ra khỏi vinh quang Nước Thiên Đàng

Mà vào lửa giam cầm trong hỏa ngục

*

Còn những người sống công minh chính trực

Được vào nơi Hạnh Phúc Thật Quang vinh

Sống Tình Yêu Thiên Chúa  Vua Thiên Đình

Cùng các Thánh tung hô lời Vạn Tuế.

*

Lạy Chúa Trời. Con còn nơi dương thế

Phải đương đầu với sự dữ ác gian

Xin thương ban nguồn ơn thánh chứa chan

Giúp hồn con được vững vàng chiến đấu.

*

Đừng để con nhiễm tính hư tật xấu

Kẻo sau này bị nung nấu lửa thiêu

Xin giúp con làm việc tốt thật nhiều

Sống ngay lành và tích nhiều công phúc

*

Mỗi một ngày trau dồi thêm nhân đức

Sống cuộc đời Chúa chúc phúc ban ơn

Làm người con được Chúa luôn bảo toàn

Mong  được thưởng khi cuộc đời kết thúc

Amen