364- GIỮ LUẬT CHO ĐÚNG

T3.T18.TNA. 04-08-26

Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi.” (Mt 15,13)

*

Theo tập tục của tiền nhân để lại

Trước khi ăn bắt buộc phải rửa tay

Đó là luật dân phải giữ hằng ngày

Không rửa tay thì người ra ô uế

*

Môn đệ Chúa trước khi ăn tay không rửa

Pharisêu liền nói với Chúa Giêsu:

“Sao môn đệ ông vi phạm luật tiền nhân.

Trước khi ăn mà tay lại không rửa?”

*

Chúa trả lời:

Các ông bỏ luật điều của Thiên Chúa

Mà dựa vào truyền thống của cha ông

Những điều xấu tích tụ ở trong lòng

Xuất ra ngoài mới làm ra ô uế.

*

Các ông dạy người ta điều đạo lý

Mà không phải bởi Thánh ý Chúa Cha

Chỉ là điều bởi ý tưởng người ta

Thì sẽ bị chính Chúa Cha loại bỏ

*

Các ông mù vì lòng không sáng tỏ

Thì làm sao dạy dỗ được người ta

Mù dắt mù gặp hố chẳng tránh xa

Thì  cả hai sẽ bị sa xuống hố

*

Xin cho con khi thi hành Luật Chúa

Với lòng thành yêu mến Chúa thiết tha

Dựa vào luật để biết tội tránh xa

Giúp cho hồn khỏi sa vào cõi chết

*

Xin cho con được luôn luôn hiểu biết

Luật Chúa truyền giúp con biết tu thân

Để đang khi sống ở giữa gian trần

Được xứng đáng làm chứng nhân Đạo Chúa

Amen