CN 19 TNA. 09-08-26
Ðức Giêsu liền bảo các ông:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
*
Thuyền mỏng manh lên đênh trên biển
Đêm tối trời gió biển nổi lên
Chòng chành thuyền bị ngả nghiêng
Tông đồ sợ hãi chẳng yên chút nào
*
Vào canh tư khi trời gần sáng
Chúa thân hành đến với các ông
Đi trên mặt nước mênh mông
Tông đồ thấy vậy thì lòng hoảng kinh
*
Các ông sợ đồng thanh la lớn:
Ma kìa !
Chúa liền bảo:
Cứ yên tâm. Chính Thầy đây, Đừng sợ
*
Ông Phêrô liền thưa với Chúa:
“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài,
Thì xin truyền cho con
Đi trên mặt nước mà đến với Ngài”.
*
Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”
Từ trên thuyền Phêrô bước xuống,
Đi trên nước, đến với Ðức Giêsu.
Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ
*
Bắt đầu chìm, thì ông la lớn:
“Thưa Ngài, xin cứu con với!”
Ðức Giêsu nắm lấy tay ông
Và nói:”Người đâu mà kém tin vậy!
*
Khi thầy trò lên thuyền, gió lặng
Các tông đồ hết sợ, hoang mang
Cùng nhau chúc tụng ca vang:
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
*
Xin cho con giữa đời sóng gió
Biết cậy vào lòng Chúa khoan nhân
Cho con vững chí bền tâm
Dù cho giông bão, an tâm phụng thờ
*
Đời có Chúa con không lo sợ
Xin Tình Ngài luôn ở với con
Dù trong những lúc héo hon
Sống kề bên Chúa con luôn an lòng
*
Giúp hồn con luôn luôn trong trắng
Giữa cuộc đời chẳng vướng bợn nhơ
Cho lòng yêu mến say sưa
Đến ngày sau hết Chúa đưa về Trời
Amen