T2,T19TNA. 10-08-26
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga,12, 24,26)
*
Hạt lúa mì gieo vào lòng đất
Qua tháng ngày mà chẳng chết đi
Không sinh được ích lợi gì
Chỉ nằm trơ trọi một mình mà thôi
*
Nếu hạt lúa tự mình thối rữa
Theo thời gian tự hoá thành cây
Có mưa có nắng đủ đầy
Cây sinh bông hạt chờ ngày thu gom
*
Sống trên đời con người cũng vậy
Chúa ban cho đầy đủ chân tay
Ban cho sức khỏe tràn đầy
Cho nhiều phương tiện dư đầy thời gian
*
Nhưng nếu biết liệu lo tính toán
Việc linh hồn , việc của trần gian
Ưu tiên tìm Nước Thiên Đàng
Sẽ được hưởng phúc vinh quang muôn đời
*
Nếu chỉ lo cho đời hiện tại
Tích trữ nhiều của cải trần gian
Mai ngày từ giã thế gian
Xác thì thối rữa chẳng còn lại chi
*
Xác cũng mất mà hồn cũng mất
Lúc bấy giờ hồn biết đi đâu?
Tiền bạc tích góp bấy lâu
Đưa hồn vào cõi thảm sầu thiên thu
*
Xin cho con đừng chần chừ nữa
Mà thực hành Lời Chúa truyền ban
Sửa đổi, tu chính bản thân
Làm lành lánh dữ chuyên cần siêng năng
*
Chết đi tính kiêu căng tự mãn
Chết đi lòng ước muốn tham lam
Chết cho bản tính thế gian
Sống với Lời Chúa: Bình an tâm hồn
*
Xin cho con luôn luôn gắn bó
Cuộc đời con với Chúa Tình Yêu
Để con yêu Chúa thật nhiều
Đáp đền tình Chúa. Sáng chiều cầu kinh
Amen