373- LUÔN LUÔN THA THỨ

T5.T19.TNA. 13-08-26

(Mt 18,21 – 19,1)

*

Ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi:

Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con,

Thì con phải tha đến mấy lần?

Có phải bảy lần không?”

*

 Đức Giê-su đáp:

“Thầy không bảo là đến bảy lần,

 Nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

*

Lòng tha thứ của Chúa không giới hạn

Dù con người có vấp phạm luôn luôn

Nếu thật lòng thống hối và ăn năn

Cầu xin Chúa sẽ được ơn tha tội

*

Chúa đã biết phận con người yếu đuối

Vì thoát sinh ra khỏi kiếp tội nhân

Sống ở nơi đất khách giữa gian trần

Phải đương đầu với muôn ngàn cám dỗ

*

Sống công bằng ngay thẳng luôn thách đố

Trước mời chào hào nhoáng của trần gian

Trước liêm minh chính trực với lòng tham

Không mạnh mẽ sẽ rơi vào cạm bẫy

*

Việc giao tiếp với nhau hằng ngày cũng vậy

Vì một chút lợi lộc với hư danh

Cũng ghét ghen, thù oán bởi tranh giành

 Tổn thương bạn làm mất niềm hòa khí

*

Đồi Can vê, chiều năm xưa thuở ấy

Trên thập hình đinh đóng chặt chân tay

Ngước đầu lên nhìn trên chín tầng mây

CHÚA KHẨN CẦU: “XIN CHA THA CHO HỌ,

*

Việc họ làm, vì họ lầm không biết.”

Vì oán hờn đã che mất lương tri

Họ giết người: Bảo vệ Đấng Uy Nghi

Nhưng bị giết lại là Con Thiên Chúa.

*

Chúa vẫn tha và luôn tha thứ mãi

Vì con người là loài Chúa dựng nên

Tuy hình hài chỉ là đất bùn đen

Nhưng Thần tính lại là hình ảnh Chúa

*

Xin cho con luôn noi gương của Chúa

Sống quảng đại và tha thứ cho nhau

Dù anh em làm lòng phải quặn đau

Vì yêu Chúa tha cho nhau tất cả

*

Sống giữa đời như đại dương sóng cả

Lúc lặng lờ lúc sóng vỗ lấp xô

Phận con người vẫn yếu đuối vô bờ

Lúc hiền lành cũng có khi giận dữ

*

Xin cho con sống tình yêu tha thứ

Để mọi người thư thái sống với nhau

Trong cuộc đời vơi đi bớt khổ đau

Để cùng nhau làm tôi thờ phượng Chúa

*

Trên thế gian mọi người là con Chúa

Sống hoà đồng trong tình Chúa yêu thương

Biến thế gian thành một cõi thiên đường

Luôn hiệp nhất, yêu thương và tha thứ

Amen.