T6.T19.TNA. 14-08-26
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19, 6)
*
Chúa tạo nên người nam người nữ
Thuở Ban đầu cho ở với nhau
Dựng xây nên mối duyên đầu
Sẻ chia hạnh phúc với nhau trọn đời
*
Với thời gian lòng người tha hóa
Sống cuộc đời sa đọa ăn chơi
Chạy theo thú tính trần đời
Chia loan rẽ thúy bạn đời trăm năm
*
Người ra đi hăm hăm hở hở
Lòng khoan khóai cởi mở vui tươi
Cùng người tình mới xây đời
Uyên ương tổ mới ngợp trời yêu thương
*
Nhưng Chúa dạy:
Thuở ban đầu có người nam người nữ
Lìa cha mẹ mà đến ở với nhau
Họ là một mà chẳng còn là hai
Vì cả hai nên một xương một thịt.
*
Cũng bởi thế họ yêu nhau thắm thiết
Đến trọn đời chẳng cách biệt được nhau.
Nếu khi nào họ phản bội lại nhau
Cưới người khác là ngoại tình: PHẠM TỘI.
*
Xin cho con luôn nhớ ngày Hôn Phối
Trước Cộng đoàn cùng thề hứa với nhau
Cùng yêu nhau cho đến thuở bạc đầu
Dù khỏe mạnh hay bệnh đau khốn khó
*
Sống trên đời với bao nhiêu cám dỗ
Với chào mời tình, tiền với vinh hoa
Xin cho con mắt sáng, đừng mù lòa
Mà phản bội lời thề xưa đã hứa
*
Cho con nhớ: Con vẫn là con Chúa
Là muối mặn, là ánh sáng cho trần gian
Là chứng nhân sống động của Phúc Âm
Làm Danh Chúa ngày càng thêm Vinh Hiển
*
Cho gia đình luôn luôn được thăng tiến
Và hằng ngày luôn được Chúa viếng thăm
Được tràn đầy Ơn Thánh Chúa thương ban
Mọi thành phần: Luôn chu toàn bổn phận
Amen.