CN20.TNA. 16-08-26
Mt 15,21-28
*
Người đầy tớ nợ vàng vua mười ngàn yến
Không trả được, vua ra lệnh bán y
Cùng tài sản và vợ con của y
Để lấy tiền gom vào mà trả nợ.
*
Tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy:
Xin Ngài thương hãy hoãn lại cho tôi
Một thời gian sau, tôi sẽ đền bồi
Hết tất cả số tiền tôi đang nợ
*
Chủ thấy vậy chạnh lòng thương đầy tớ
Cho y về và tha cả nợ luôn.
Khi ra về gặp người bạn đồng hương
Đang nợ y một trăm quan tiền lúc trước
*
Y túm lấy, liền bóp cổ mà quát:
‘Trả nợ cho tao!’ ‘Trả nợ cho tao!
Người đồng bạn liền sấp mình xuống đất
Năn nỉ rằng: Anh hoãn lại cho tôi
*
Anh chẳng nghe đến những tiếng van nài
Cứ tống thẳng bạn anh ta vào ngục
*
Các bạn anh thấy vậy thì bực tức
Liền chạy về báo cáo với chủ anh
Chủ bực tức liền nổi trận lôi đình
Bắt anh ta và tống giam vào ngục
*
Chúa dạy rằng:
Cha trên trời: Đấng giầu Lòng Thương Xót
Nhưng cũng là Đấng rất mực công minh
Nếu anh em không thương đến bạn mình
Cha cũng xử với anh em như vậy
*
Xin cho con luôn vững lòng trông cậy
Lòng nhân từ Chúa rộng lượng thứ tha
Xin cho con biết mở trái tim ra
Để yêu thương và sẵn lòng tha thứ
*
Cho lòng con được luôn luôn ghi nhớ:
Con là gì cũng do Chúa ban cho
Không có Chúa tiền định và liệu lo
Thì con vẫn ở trong hư vô trống rỗng
*
Chúa đã thương ban cho con sự sống
Làm con người sinh sống ở trần gian
Cùng muôn người muôn vật trên thế gian
Cùng chung hưởng sự sống nơi Thiên Chúa
*
Xin cho con luôn sống trong tình Chúa
Và yêu người như Chúa đã yêu con
Để những ngày lưu ký ở trần gian
Sống làm chứng cho Tin Mừng của Chúa
Amen