CN 21.TNA. 23-08-26
(Mt 16,13-20)
*
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ:
Người ta nói Con Người là ai?
Các ông thưa:
“Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả,
Kẻ thì bảo là ông Êlia,
Có người lại cho là ông Giêrêmia
Hay một trong các vị ngôn sứ”
*
Ðức Giêsu lại hỏi:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Ông Simon Phêrô thưa:
“Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
*
Chúa Giêsu: Thật là Con Thiên Chúa
Đã từ trời xuống cứu độ trần gian
Mặc thân phận yếu đuối trong xác phàm
Để chung chia kiếp nghèo hèn gian khổ
*
Chúa yêu thương những phận hèn bé nhỏ
Những người nghèo bị xã hội khinh chê
Những tâm hồn đang tan nát não nề
Đều được Chúa thương vỗ về an ủi
*
Người bại liệt tứ chi, người phong hủi
Người mù, què, câm điếc, bệnh nan y
Người chết rồi, hơi thở chẳng còn chi
Chúa đã dùng quyền năng mà chữa khỏi
*
Cơn sóng biển gầm lên trong đêm tối
Thuyền chòng chành nghiêng ngả chìm tới nơi
Quyền uy Chúa phán ra chỉ một lời
Mọi sự dữ đều im hơi lặng tiếng
*
Những ơn lành bàn tay Chúa ban tặng
Cứu con người thoát khỏi mọi gian nan
Nhưng cuối đời lại bị kẻ ác gian
Vì ganh tỵ, nên rắp tâm hãm hại
*
Chúng hô hào rồi kết bè kết phái
Chống đối lại lời giảng dạy khuyên răn
Rồi tìm người bại hoại để cáo gian
Kết án Chúa: Bị đóng đinh khổ giá
*
Khi Chúa chết đã xẩy ra sự lạ
Trong nắng chiều đột nhiên tối âm u
Viên sĩ quan hành quyết bỗng kêu to:
THẬT! NGƯỜI NÀY CHÍNH LÀ CON THIÊN CHÚA
*
Các môn đệ táng Chúa trong mồ đá
Sau ba ngày Chúa sống lại hiển vinh
Và hiện ra với các môn đệ mình
Sai các ông loan Tin Mừng Cứu Rỗi
*
Xin cho con giữa cuộc đời đen tối
Được Tình Thương Ngài dẫn lối con đi
Dù chông gai gian khó vẫn bước đi
Trong tay Chúa dìu con luôn tiến bước
*
Xin cho con được luôn luôn tín thác
Cuộc đời con vào lòng Chúa khoan nhân
Lúc gian nan khốn khó hãy đỡ nâng
Cho lòng con niềm hân hoan phấn khởi
*
Con vẫn biết đức tin con yếu đuối
Hay buồn phiền chán nản lúc nguy nan
Xin tăng thêm lòng mến Chúa trong con
Và vững tin vào Lòng Thương Xót Chúa
Amen.