T4.T21.TNA. 26-08-26
(Mt 23, 27-32)
Chúa khiển trách Kinh sư và Biệt phái
Sống giả hình như mồ mả tô vôi
Nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ tuyệt vời
Nhưng bên trong thì giòi bọ hôi thối
*
Việc đạo đức: Họ như người công chính
Giữ luật truyền, tuân thủ các giờ kinh
Nhưng bên trong toàn là thứ giả hình
Nhiều tội lỗi và tràn đầy gian ác
*
Chúa giảng rao những lẽ điều chân thật
Họ cho rằng: Chúa bỏ luật tổ tiên
Người quỷ ám: Chúa chữa cho khỏi liền
Họ lại bảo: Nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ
*
Người tội lỗi nhiều năm trong khổ lụy
Chúa nhân từ tha thứ mọi tội khiên
Họ bảo rằng: Chúa đã nói lộng ngôn
Là con người dám xưng là Con Thiên Chúa.
*
Người thành tâm lũ lượt đi theo Chúa
Để nghe lời tìm về phúc trường sinh
Họ lại nói: Chúa dụ dỗ chúng sinh
Làm náo loạn dân tình trong xã hội.
*
Vì đạo Chúa: Họ trung thành bảo vệ
Nhưng khước từ Lời Con Chúa giảng rao
Cùng chống đối và kiêu ngạo dâng cao
Tìm mọi cách khử trừ Con Thiên Chúa
*
Xin cho con trung thành đi theo Chúa
Là suối nguồn ơn cứu độ của con
Xin cho con mạnh mẽ trong Đức tin
Và tuân phục, mến yêu , thờ phượng Chúa
*
Xin đưa con xa khỏi cơn cám dỗ
Để lòng con chỉ có Chúa mà thôi
Ban cho con lòng mến Chúa không ngơi
Và phó thác đời con trong tình Chúa
Amen