T6.T21.TNA.28-08-26
(Mt 25,1-13)
*Mười trinh nữ cầm đèn đón chú rể
Năm cô dại và với năm cô khôn
Năm cô dại mang đèn chẳng mang dầu
Năm cô khôn mang cả dầu đèn đi đón
*
Vì sự cố nên chú rể đến chậm
Cả mười cô vì mệt đã thiếp đi
Đến nửa đêm, bỗng có tiếng la lên
Chú rể kia rồi, hãy mau ra đón
*
Tất cả các trinh nữ đều thức dậy
Sửa soạn đèn để đi đón tân lang
Các cô dại nói với các cô khôn:
Cho chúng em mượn ít dầu vì đèn đã tắt
*
Các cô khôn liền trả lời dứt khoát:
Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu,
Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.
Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới
*
Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể
Vào dự tiệc cưới. Rồi cửa đóng lại.
Mấy trinh nữ kia cũng đến và gọi:
*
“Thưa Ngài, thưa Ngài!
Mở cửa cho chúng tôi với.
Nhưng Người đáp:
Tôi bảo thật các cô,
Tôi không biết các cô là ai cả”
*
Chúa cho con một thân thể cường tráng
Một linh hồn thật trong sáng biết bao
Xin cho con biết tính toán làm sao
Để thêm tuổi càng dồi dào ơn thánh
*
Đèn Đức Tin của con xin cháy sáng
Bằng Dầu Đèn luôn đầy ắp tình thương
Bằng những việc bác ái trong đời thường
Giầu ân sủng để sinh ra hoa trái
*
Xin cho con được luôn luôn hăng hái
Làm việc lành, bác ái với anh em
Sống yêu thương, tha thứ với lòng nhân
Và rộng tay với người cần giúp đỡ
*
Xin cho con được sống kề bên Chúa
Để hằng ngày được đón Chúa đến thăm
Linh hồn con xin Chúa hãy ban ơn
Và nuôi sống bằng nguồn Tình Yêu Chúa
*
Xin cho con luôn sẵn sàng chờ Chúa
Đến gọi con trong ngày Chúa quang lâm
Xin cho con biết tích góp Thánh Ân
Để dâng Chúa trong ngày con trình diện
Amen.